Caritas Đà Nẵng: Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung” Theo Tinh Thần Laudato Si 

  • Thứ ba, 10:08 Ngày 16/06/2026
  • Hưởng ứng lời mời gọi của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si’ về việc chăm sóc ngôi nhà chung, Caritas Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức các buổi truyền thông Bảo vệ Môi trường tại Giáo xứ Hội Yên vào ngày 24.5.2026, Giáo xứ Phước Kiều vào sáng ngày 07.6.2026 và giáo xứ Hà Lam ngày 14.6.2026

    Hiện diện trong buổi truyền thông có Cha G.B. Trần Ngọc Tuyến, Đặc trách Caritas hạt Hội An, Quản xứ Phước Kiều; Cha G.B. Phạm Quốc Tuấn, Quản xứ Hội Yên; Cha Vinh Sơn Ferrie Nguyễn Văn Thống, Cha Giuse Phạm Phi Phong, Quản xứ Hà Lam, quý thầy, quý sơ, quý Hội đồng mục vụ, anh chị Caritas giáo xứ, giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi thuộc ba giáo xứ. 

    Qua những chia sẻ gần gũi, sinh động về thông điệp Laudato si’, quý Cha, quý soeur đã giúp các bạn nhỏ và cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ “ngôi nhà chung”. Chính mỗi người chúng ta có thể làm cho giáo xứ thành một bài ca Chúc tụng Thiên Chúa qua việc gìn giữ sự thanh sạch của môi trường sống, gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường ngay từ những việc làm nhỏ bé trong đời sống hằng ngày “mỗi hành động nhỏ - một lời tạ ơn”.

    Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh đến việc phân loại rác – một hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tham dự viên tham gia trò chơi “Phân loại nhỏ - Thay đổi lớn” được hướng dẫn cách nhận biết và phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khó xử lý (Rác đặc biệt). Băng reo:“Rác hữu cơ - Trở về đất mẹ, Nuôi sống mầm xanh. Rác tái chế - Hồi sinh giá trị, Trao gởi tương lai; Rác đặc biệt – Giảm thiểu ô nhiễm, Vì sức khỏe cộng đồng được toàn thể cộng đoàn đồng thanh hô vang trong bầu khí hào hứng và sôi nổi. Tiếng hô mạnh mẽ không chỉ tạo nên niềm vui, sự gắn kết mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm chung tay gìn giữ môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần chăm sóc ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã trao ban. 

    Những buổi gặp gỡ này không chỉ để chuyển giao những vật dụng vật chất, tủ phân loại rác mà là để cùng nhau đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si', Chăm sóc “ngôi nhà chung – môi trường sống của chúng ta”. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng: "Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta, đang giống như một người chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống, và như một người mẹ xinh đẹp đang dang rộng vòng tay ôm ấp chúng ta" (LS 1). Thế nhưng, người mẹ ấy đang rên siết vì sự thiếu chăm chút của con người. 

    Việc thiết lập các cụm Tủ phân loại rác tại Giáo xứ chính là bước đi cụ thể để chúng ta thực hành lối sống "sinh thái toàn diện". Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta thay đổi thói quen từ nền văn hóa "vứt bỏ" sang nền văn hóa "quan tâm". Mỗi ngăn tủ mà nhóm Môi trường Caritas Đà Nẵng giới thiệu hôm nay đều mang một sứ mạng thiêng liêng:

    •    Tủ rác hữu cơ – "Trở về đất mẹ": Nhắc nhớ chúng ta về nguồn cội. Mọi sự sống đều từ đất mà ra và sẽ trở về với đất để tiếp tục nuôi dưỡng mầm xanh mới. Đây là sự luân chuyển kỳ diệu của ơn ban Thiên Chúa.
    •    Tủ rác tái chế – "Hồi sinh giá trị": Là cách chúng ta tiết giảm sự tham lam, biết trân trọng tài nguyên và trao gửi tương lai sạch đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Mỗi chai nhựa được bỏ đúng chỗ là một lời cam kết bảo vệ công trình tạo dựng.
    •    Tủ rác đặc biệt – “ Giảm thiểu ô nhiễm”: Đòi hỏi chúng ta một sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất . Việc phân loại rác nguy hại chính là hành động bác ái cụ thể để bảo vệ nguồn nước, và "Vì sức khỏe cộng đồng", cũng là cách thức tránh để sự ô nhiễm làm tổn thương những người bé mọn nhất.

    Bảo vệ môi trường không đơn thuần là một hoạt động phong trào, một sinh hoạt ngoại khoá, mà chính là sự gắn kết sâu sắc và không thể tách rời của đức tin. Bằng sự đồng hành nhiệt thành và bền bỉ, mỗi người chúng ta đang cùng nhau biến giáo xứ thân yêu thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa sống động, qua việc giữ gìn sự xanh – sạch – đẹp cho không gian sống chung quanh. Chính những hành động nhỏ bé nhưng đều đặn ấy sẽ nuôi dưỡng một lối sống chan hòa, đưa tinh thần sinh thái thấm sâu vào từng nếp nghĩ và sinh hoạt hằng ngày của cộng đoàn.

    Caritas Giáo phận Đà Nẵng xin được gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến Quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ vì sự đón nhận nồng hậu, ấm áp đầy tình gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo giàu lòng thương xót, luôn chúc lành và ban nhiều ơn nâng đỡ cho những nỗ lực tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương và trách nhiệm của tất cả chúng ta, để cùng nhau giữ gìn và làm đẹp thêm công trình tạo dựng của Ngài.

    BTT Caritas Đà Nẵng 
    Tin: Simon Nguyễn Mạnh Hùng & Maria Madalena Hoàng Thị Thùy Tiên, FMI
    Hình ảnh: BTT Caritas ĐN & BTT Phước Kiều

    Bài viết liên quan